Poem logo
Poem logo

và thơ

Tác giả: Nhữ Mai Liêm
VÀ THƠ
Có những ngày thơ ghé một buổi chiều
Từ phố thị và những điều chật chội
Những lề đường giao hoà bên bối rối
Từ tôi ngây, tôi dại, tôi khờ
Tôi nghiêm chỉnh như những gã xà lơ
Và bất cần như một dòng xe ngược
Thơ khát khao như ngày vơi bớt nước
Và tủi thân như tiếng gió lùa đêm
Từ dạo ấy thơ quên mất chẳng còn tên
Tại con đường quanh co hay thẳng tắp
Tôi lơ đãng tìm một ngọn nến thắp
Mà đâu hay nước mắt đã thành sông
Hai bàn tay còn sót lại chút hồng
Tay nắm chặt những dại khờ bỏng rát
Thơ run rẩy rẩy cùng tôi ngơ ngác
Từ tôi nghe, tôi hiểu, tôi buồn
Soi lại lòng một vết cắn còn tuôn
Cũng đớn đau và lòng đầy bão tố
Tôi tự hỏi, này thơ còn ở đó
Tại do em hay dạo ấy tôi - đời!
30/8/2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm