nhớ
Nhớ
Chiều bảng lảng mây mù giăng phủ
Ánh hoàng hôn gợi đủ nhớ nhung
Trăng treo ngọn liễu lạnh lùng
Giàn thiên lý rụng, hương chung phai tàn
Người biền biệt muôn ngàn dặm lộ
Ngọn đèn khuya vò võ bên song
Bến quê sóng vỗ mênh mông
Đợi ai bạc mái, nhuộm lòng tái tê
Bao năm tháng lê thê khắc khoải
Tiếng chuông chùa lay trái tim đau
Xuân thì héo úa phai màu
Cỏ ven lối cũ xanh xao dỗi hờn
Cố nhân hỡi! Trăng tàn nửa mảnh
Mộng mơ xưa chắp cánh về đâu?
Sông kia nước vẫn một màu
Mà thuyền lạc bến từ lâu chẳng về…
02/10/2025