trông vời dáng ngọc
TRÔNG VỜI DÁNG NGỌC
Ta đứng trông vời bóng dáng em
Tình yêu chưa ghé ở môi mềm
Hương thời gian rụng buông e ấp
Vạt nắng đầu ngày gọi tơ êm
Gót sen thoăn thoắt gõ đường thơ
Lồng ngực căng tròn một đồi mơ
Tóc mây thả suốt mùa con gái
Ta mãi vân vê, những dại khờ
Âu yếm ỡm ờ rón rén đi
Hoa thơm, cỏ lạ mộng reo thi
Ong bướm thẫn thờ lim dim mắt
Ngày xanh mật ngọt những xuân thì
Dáng nhỏ đường mềm gieo hạt yêu
Mười ngón tay ngoan vẻ yêu kiều
Chấm phá cho đời muôn vẻ đẹp
Bức tranh nhân thế mãi nâng niu
Ta ngắm nhìn em luống cuống say
Nõn nà in dáng một bờ vai
Phảng phất mùi hương muôn quyến rũ
Giọt ngọc tinh khôi gợi hình hài
Em đã cho ta nốt nhạc thương
Tâm hồn man mác ngập ven đường
Gợi mở vỗ về khơi cảm xúc
Tơ lòng vương vấn rồi vấn vương
Ngày 8/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|