Poem logo
Poem logo

mưa sầu 4

Tác giả: Thiên Ân
MƯA SẦU
Mưa sầu giăng kín không gian
Cánh hoa tan tác, chiều vàng ngẩn ngơ
Ai gieo hạt nhớ vô bờ?
Về miền kí ức mộng mơ rã rời

Mưa sầu ướt đẫm đôi môi
Chảy đi kỉ niệm muôn đời trót thương
Buông lời hời hợt tơ vương
Vội vàng ngăn cách con đường tình thơ

Mưa sầu dột nát bơ vơ
Người vào quá khứ bao giờ không hay ?
Tiếc chi vụn vỡ guộc gầy
Xạc xào nhánh lá lòng day dứt lòng

Mưa sầu khắc khoải nhớ mong
Hạt rơi đau đáu ngập dòng thi ca
Ru em mấy tuổi thật thà ?
Ôm thời nghiệt ngã lệ sa muộn màng

Mưa sầu than thở, thở than
Đôi khi đứt quãng dây oan lạnh hồn
Cuộc đời lắm kẻ vô ơn
Quay lưng, ngoảnh mặt dặm mòn lẻ loi

Mưa sầu héo hắt ngậm ngùi
Đẩy xô trái đất tìm vui chốn nào ?
Nghìn năm nứt nẻ thương đau
Bóng chim tăm cá nghiêng sầu cho ai ?
Ngày 20/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm