Poem logo
Poem logo

hứng giọt mưa sầu

Tác giả: Thiên Ân
HỨNG GIỌT MƯA SẦU
Đưa tay hứng giọt mưa sầu
Trăm năm thế kỉ cơn đau mịt mờ
Mùa đi vụn vỡ tàn mơ
Thương dùm mắt biếc bây giờ ra sao?
Cơn mưa tháng mấy quen nhau
Tạ từ day dứt đẫm màu bi thương
Đôi tà áo tím tơ vương
Đám mây quá khứ quay cuồng về đâu ?
Em nghiêng dáng mỏng mộng đầu
Đời cay đắng thế lòng xao xác lòng
Bên thềm khắc khoải đợi mong
Ngoài trời giông bão , bão giông rã rời
Đưa tay hứng giọt tình rơi
Ngày em nhón gót xa xôi dặm ngàn
Chiều chiều cất tiếng thở than
Tiếng yêu rời rạc, muộn màng đeo mang
Giăng tơ lạnh lẽo dây oan
Xót xa, thân phận bẽ bàng, xót xa
Cơn mưa xối xả mộng già
Nghìn lời xin lỗi lệ sa ngẫm buồn
Đưa tay buông bỏ, bỏ buông
Dứt câu hò hẹn, cuối đường biệt tăm
Tương tư đậu kín chỗ nằm
Cơn mưa oán trách, than thầm ngày đêm
Thuận An, ngày 12/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm