hồn tan vỡ bên bến bờ buồn bã
HỒN TAN VỠ BÊN BẾN BỜ BUỒN BÃ
Hồn tan vỡ bên bến bờ buồn bã
Em cho anh tất cả nỗi muộn phiền
Dòng sông chảy qua những miền băng giá
Biết chăng em giả dối cũng hiện tiền
Hồn ngu muoi bên biển trời đau điếng
Em cho anh tất cả những bẽ bàng
Dòng sông chảy qua những vùng đay nghiến
Biết chăng em lừa mỵ cũng khẽ khàng
Hồn trăn trối bên cánh buồm hữu hạn
Em cho anh tất cả nỗi điên cuồng
Dòng sông chảy qua những mùa chán ngán
Biết chăng em hờ hững cũng đóng tuồng
Hồn chảy máu bên vực sâu luống cuống
Em cho anh tất cả những lạc loài
Dòng sông chảy qua những miền lỡ muộn
Biết chăng em ác độc cũng u hoài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 10 năm 2025