thời gian khó tặng chị em thụy hải yến anh
Ký ức tuổi thơ năm xưa
Quê nhà nghèo khó, gió mưa dập dờ
Tuổi thơ mót lúa ven bờ
Bắt cua ruộng lúa, lưng trơ nắng lòa
Chung Linh gian khó mọi nhà
Cơ hàn đâu chỉ riêng là mình đâu
Lớn lên gói mộng trong đầu
Bình Dương đất mới bắt đầu dựng xây
Làm thuê chẳng ngại tháng ngày
Mồ hôi chan chứa, bàn tay chai sần
Chịu thương chịu khó bao lần
Gian truân chẳng khiến tinh thần nhụt đi.
Hôm nay tuy vẫn còn khi
Chưa giàu sang lắm, nhưng thì chẳng lui
Nhà cao, áo đẹp, yên vui
Bốn chị em sống rạng ngời niềm tin
Thụy, Hải, Yến, Ánh lung linh
Bốn chị em sống yên bình gần nhau
Chúc cho hạnh phúc dài lâu
Đường đời rực rỡ như cầu vồng bay!
Thụy hiền, Hải giỏi, Yến hay
Ngọc Ánh lanh lợi, hăng say có thừa
Gian nan chẳng ngại nắng mưa
Bốn người một chí, sớm trưa đồng lòng
Hôm nay cuộc sống ấm nồng
Nhà cao cửa rộng vợ chồng nắm tay
Không cầu giàu có được ngay
Chỉ mong hạnh phúc đong đầy là vui
Chúc cho mãi mãi đẹp tươi
Tình thân bền vững, nụ cười thắm xinh
Bốn hoa nở giữa bình minh
Gian nan hóa ngọc, nghĩa tình hóa thơ!