Poem logo
Poem logo

mãi mãi tuổi 17

Tác giả: Đào Văn Thoan
CHÚC EM MÃI MÃI 17 TUỔI.
Mười bảy tuổi – dáng em xinh,
Áo trắng nghiêng nắng bên đình gió bay.
Mắt em như ánh sao bay,
Trong veo tiếng nói – thơ ngây ngập lòng.

Mười bảy lần nữa long đong,
Gian nan kế toán – ngập trong ưu phiền.
Ba tư tuổi - lo kiếm tiền,
Em vẫn cười nhẹ, an nhiên gió chiều.

Hai mốt năm, vững tay chèo,
Cùng nhau vượt khó – bao điều chẳng quên.
Em là ngọn lửa dịu êm,
Giữ cho công việc ấm thêm nghĩa tình.

Mười bảy lần nữa – vẫn xinh,
Năm mươi mốt tuổi – tâm linh nhẹ nhàng.
Thành công em đã sẵn sàng,
Giờ mong bình ổn, an khang yên bình.

Chúc Huế sinh nhật linh đình
Vui trong ánh mắt lung linh nụ cười.
Thanh Huế – người bạn tuyệt vời,
Ba lần mười bảy – vẫn ngời sắc xuân.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm