Poem logo
Poem logo

bên ta

Tác giả: Thu Vàng
Bên Ta...
-----------

Mùa này hoa nở trời trong
Nghiêng chao một nốt nhạc lòng chơi vơi
Nụ cười gần với đôi môi
Con đò kề với nước trôi xuôi dòng

Bên ta lẳng lặng hư không
Đầy vơi khoảng trống
thẳng cong nỗi niềm
Bao là ngóng đợi im lìm
Bao là tiếng sóng
đã chìm lĩm sông

Phố sương giăng mắc mênh mông
Có người lữ khách ngó trông vô hình
Có gì ràng buộc chân mình
Con tim bổi hổi
cái nhìn hừng đông

Ly cà phê sáng uống xong
Vầng dương bừng sáng trời hồng màu da
Người đà ấm giấc đêm qua
Dẫu sao đời cũng hiền hòa đường đi…

Thu Vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm