quay đi và khóc
QUAY ĐI VÀ KHÓC
Quay đi và khóc nghe em !
Rèm mi chiều ấy ai đem lệ đầy?
Tình yêu ngồn ngộn chông gai
Rằng ta tựa cánh chim bay bóng mờ
Quay đi và khóc bao giờ?
Chiều đi xô lệch câu thơ lời nguyền
Đất trời gió ngả mây nghiêng
Cơn mưa tình cũ tơ duyên lạc loài
Quay đi và khóc vụng lời
Mắt thời đo đỏ rụng rơi sợi buồn
Giấu nhau nong nóng đoạn trường
Qua cầu rút ván tròn vuông , vuông tròn ?
Quay đi và khóc dỗi hờn
Vì đâu nên nổi héo hon guộc gầy?
Lâu đài vun đắp đó đây
Thương chùm trái ngọt căng đầy đong đưa
Quay đi và khóc mấy mừa ?
Giở dòng kỉ niệm gió lùa sang trang
Lệ rơi sông suối ngập tràn
Hồn anh từ độ cỏ hoang mọc dày
Quay đi và khóc cho ai
Xa rồi gieo nhớ chia tay âm thầm
Em như cá lội biệt tăm
Nẻo về quá khứ nẩy mầm li tan
Ngày 8/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|