bên trang giáo án
BÊN TRANG GIÁO ÁN
Bên trang giáo án mở ra
Thương thầm bục giảng nở hoa tâm hồn
Phấn rơi xao xuyến bồn chồn
Còn bao năm nữa , ai còn ở đây ?
Hàng cây đứng khóc đêm ngày
Khói sương, sương khói gió mây ngập lòng
Dấu chân rón rén xa trông
Sân trường ôm ấp muôn dòng thi ca
Bên trang giáo án thật thà
Cánh cò bay lả, bay la bóng mờ
Ai ngồi thêu dệt trang thơ ?
Ai đôi môi đỏ ỡm ờ ngày xanh ?
Chiều chiểu vun vén ngọn ngành
Ước mơ mơn mởn lá cành mơn man
Dỗi hờn đôi mắt muôn vàn
Những tia âu yếm ngập tràn yêu thương
Bên trang giáo án vấn vương
Chân trời bỏ ngỏ quay cuồng sóng chao
Trái tim khao khát nôn nao
Năm năm xa vắng nhuộm màu cỏ cây
Bên trang giáo án thương hoài
Dốc đời in mãi dấu hài ai qua ?
Thương bờ suối tóc mượt mà
Tiếng chim lảnh lót du ca tháng ngày
Ngày 11/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|