bên trang giáo án 2
BÊN TRANG GIÁO ÁN 2
Bên trang giáo án đêm thâu
Nghe mưa rơi ướt hàng cau cuối vườn
Em ngồi chép lại lời thương
Đèn khuya leo lét khói sương lạnh lùng
Sân trường lác đác mưa rung
Con đường đất đỏ ngập ngừng dấu chân
Áo ai phơi cạnh bờ sân
Mà nghe như thể mùa xuân gọi về
Em cài chiếc kẹp tóc quê
Môi hồng phơn phớt vụng về phấn son
Tay mềm lật mấy trang con
Mực nghiêng tím cả nỗi buồn ngày xanh
Ngoài sông tiếng nước chòng chành
Con đò ngủ bến, trăng vành vạnh treo
Tiếng gà xóm vắng gieo neo
Nghe như có kẻ đi theo bóng mình
Bên trang giáo án lặng thinh
Có người thương nhớ mà tình chưa trao
Có chùm hoa phượng năm nào
Ép khô giữa những trang màu thời gian
Mai này em bước sang ngang
Ai còn đứng ngóng bên hàng giậu thưa ?
Ai còn góp nhặt hài xưa
Rơi trên lối nhỏ sớm trưa học trò
Bên trang giáo án bây giờ
Chỉ nghe gió thổi đôi bờ nhớ nhung
Một người giữ chút thơm chung
Một người xa tít cuối vùng mây trôi.
Ngày 11/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|