lãng đãng khói sương
      
      
      
      
        LÃNG ĐÃNG KHÓI SƯƠNG 
Khói sương lãng đãng đường chiều 
Biết nhau từ thuở nắng dìu mây bay 
Rụt rè , mắt ướt thu phai 
Dòng sông tình ái miệt mài phù sa 
Khói sương luẩn quẩn gần xa 
Tương tư gói ghém hồn ta với người 
Trò chơi từ thuở năm ,mười 
Anh còn giữ mãi nụ cười hồn nhiên 
Khói sương phảng phất một miền 
Mờ mờ nhân ảnh chung riêng bao giờ ? 
Tựa lưng gối mộng vào thơ
Ta như chùm gởi sống nhờ môi em 
Khói sương nhè nhẹ ru êm 
Tóc em thơm mát một miền cỏ hoa 
Anh còn gặt hái hiền hòa 
Em tươi dáng ngọc thiệt thà khoan dung 
Khói sương bám gót người dưng 
Anh vào thơ thẩn lưng chừng đâu đây 
Chiều chiều in bóng hình hài 
Ta ru nhau nhé , thương hoài nghìn năm 
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1314 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |