Poem logo
Poem logo

tự tình thời gian 5

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH THỜI GIAN
Một ngày bên tách cà phê
Đắng môi, môi đắng vân vê nỗi lòng
Bên thềm hoa cỏ đơm bông
Đôi khi thức muộn bướm ong đợi chờ

Một ngày vun vén giấc mơ
Mặt trời chải tóc ỡm ờ đôi câu
Dòng sông từ độ bắc cầu
Người đi nhẩm tính bao lâu là vừa ?

Một ngày gió lọt song thưa
Ru em thổn thức bốn mùa trăng sao
Trái tim mạch suối rì rào
Cánh diều khát gió bay cao mù trời

Một ngày ta đứng chờ người
Xin đi năm tháng môi cười tươi xinh
Đàn chim vỗ cánh bình minh
Hàng cây lặng lẽ đứng nhìn cuồng ghen

Một ngày tổ ấm bình yên
Em như dòng suối ngoan hiền chảy quanh
Ôm eo cuộc sống trong lành
Ngày xanh chiếc lá, ngày xanh êm đềm

Một ngày ta đói mắt em
Trần gian giông bão trăm miền gieo neo
Giăng tơ muôn lối eo sèo
Mùa yêu xếp lại hạnh heo tâm hồn

Một ngày ăn trái cô đơn
Em ơi trái đất vẫn tròn, em ơi !
Bài thơ giọng điệu rã rời
Nghe trăm cay đắng dần trôi một ngày
Ngày 4/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm