viếng mộ hàng dương
Cùng em về xứ đau thương
Nén nhang chiều muộn Hàng Dương nghiêng mình
Cúi đầu mặc niệm anh linh
Rừng dương gió lặng, biển yên sóng triều
Ảo mờ hương khói phiêu diêu
Lô xô bia mộ lệch xiêu bóng tà
Mấy tầng xương cốt thịt da
Vùi lòng đất mẹ, máu hoà biển xanh
Trập trùng bia mộ khuyết danh
Cúi đầu tưởng niệm tâm thành tri ân
Biển triều dậy sóng hờn căm
Trời cao dông tố trào dâng oán cừu
Khổ sai đầy đọa thân tù
Xà lim, chuồng cọp, chuồng bò, hầm xay…
Trần gian địa ngục là đây
Nghìn năm tội ác ghi dầy sử xanh
Nghìn năm tổ quốc vinh danh
Tù nhân Côn đảo liệt oanh lẫy lừng
Viếng hồn các chị các anh
Vượt qua sinh tử hóa thành nước non
Kiên cường bất khuất sắt son
Đất thiêng ôm ấp người con tử tù
Rừng dương ru giấc thiên thu
Biển xanh dào dạt lời ru nghìn trùng!
2/9/2022