Poem logo
Poem logo

mai đây!

Tác giả: Vũ Đình Phận
Thuyền đời cập bến heo may,
Dòng xuân ghềnh thác tháng ngày về đông…
Ta là sắc, ta là không,
Vô thường cát bụi, ta không là gì!

Mai đây đất mẹ ta về.
Nằm nghe cỏ hát bốn bề lúa ru.
Trời cao sáo gió thổi ù,
Đất dầy đàn dế âm ư nhịp nhàng.
Một mai hồn cạn mơ màng,
Thân ta về lại nhẹ nhàng hư vô.

Trả vàng cho lá về thu,
Gió trăng trả lại mịt mù thinh không…
Ta về bến nước, dòng sông,
Với trâu, với cỏ, mênh mông lúa vàng…

Giấc yên bên mẹ mơ màng!
Ầu ơ…lời mẹ dịu dàng thiên thu.

9/10/2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm