viếng cụ nguyễn du
Chúng tôi về Nghi Xuân
Viếng mộ phần thi sỹ
Thắp tâm nhang, vái chào
Mong thi hào yên nghỉ
" Sau ba trăm năm nữa
Ai người khóc Tố Như ?"
Một tài thơ thiên cổ
Vầng thái dương chói lòa!
Tôi chìm sâu giấc ngủ
Xưa mẹ ru thơ Kiều
Thương tài hoa mệnh bạc
Đời lênh đênh cánh bèo
Cụ nằm sâu đất mẹ
Ôm nỗi buồn thế nhân
Thương kiếp người dâu bể
Căm ghét phường vô luân
Đỉnh Hồng mây vần vũ
Dòng Lam nước cuộn ngầu
Hồn chúng sinh phiêu dạt
Còn lang thang, về đâu?
Tiên Điền xanh cây cỏ
Mộ cụ lừng hương hoa
Trông cát vàng cồn nọ
Nhìn bụi hồng dặm kia
Đời người, thân mang nghiệp
Ai tâm - tài vẹn hai?
Đừng trách trời thiên lệch
Tâm gấp ba lần tài
Thi nhân nằm dưới cỏ
Kiều nằm lòng muôn dân
Nhớ ơn Người dưới mộ
Thơ hóa hồn núi sông!
8/5/2022