Poem logo
Poem logo

đêm về phép

Tác giả: Vũ Đình Phận
Nghĩa Trang, tầu đỗ sân ga
Trên cho về phép thăm nhà mấy hôm
Bộ hành qua mấy xóm thôn
Ba lô nặng trĩu, chân dồn bước mau
Bến Vàng sông Mã chưa cầu
Gọi đò, lái ngủ, ngồi lâu đợi chờ
Làng tôi, bên phía kia bờ
Rặng si bến nước trăng lờ mờ soi

Qua đò, già nửa đêm trôi
Qua Nhân Cao, tới làng tôi Chí Cường
Chân vui rộn nhịp cuối đường
Giờ này chắc mẹ tôi đương ngủ rồi

Cổng ngoài, toan gọi: Mẹ ơi!
Bàng hoàng!
Thấy mẹ rướn người, kéo lăn
Thân gầy, bóng đổ dưới trăng
Sân rơm, cót két đá lăn lượn vòng
Dây quàng níu trĩu vai cong
Sợi căng mẹ kéo sức gồng đôi tay
Đá tròn
chậm chậm
lăn xoay
Lăn theo bóng mẹ bước dài quanh sân

Mắt tôi nhoà lệ khôn cầm
Xót xa đời mẹ nhọc nhằn chưa ngơi!
Tôi mơ tưởng chuyện trên trời
Mẹ tôi tần tảo lo đời áo cơm!


27/8/2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm