đêm về mèo thích đi chơi
Đêm về mèo thích đi chơi
Nằm sân thám thính đất trời có ai
Không thấy bóng dáng người ngoài
Bèn lẻn ra khỏi, sắm vai anh hùng
Rủ rê đàn lũ, ung dung
Ngửi hoa, nếm cỏ, bới tung đất vườn
Say mê cả lũ nằm ườn
Ra điều thống trị một vùng mông mênh
Vọng lại tiếng gọi nhẹ tênh
Mà cả đám hoảng vắt chân lên đầu
Hồn xiêu, phách lạc, thần đau
Tai đuôi dựng đứng va đầu vào cây
Trượt đà, quáng mắt, run tay
Mèo đen té ngã trước ngay cổng nhà
Chín tháng chưa hẳn là già
Vẫn còn ngốc dại lắm bà mẹ ơi!
Lần sau hãy để con chơi
Tung tăng tới mệt đã đời mẹ nha!
Con sẽ tự khắc về nhà
Lấy tay đập cửa kêu la: "Tôi về!"
25.1.26