tự tình tháng chạp
TỰ TÌNH THÁNG CHẠP
Tự tình tháng chạp hương đưa
Hàng cây trút lá người xưa xa mờ
Dấu chân kỉ niệm tan mơ
Khen ai giẫm nát bến bờ yêu thương ?
Thẫn thờ đồi cỏ ngậm sương
Thất tình ong bướm tìm đường bay đi
Rã rời giấc mộng sân si
Cúi đầu ngọn gió xuân thì héo hon
Tự tình tháng chạp dỗi hờn
Vết thương năm cũ ăn mòn trái tim
Vỗ về thương vạn cánh chim
Gieo neo muôn thuở êm đềm ngủ đông
Đoá hoa hé nở nụ hồng
Đất trời ôm ấp nhớ mong ngậm ngùi
Biệt tăm trống vắng chỗ ngồi
Đìu hiu ủ rũ mặn mòi bỏ quên
Tự tình tháng chạp không tên
Đường thơ tơ tóc gập ghềnh ầu ơi!
Lìa cành chim đứng khóc cười
Đâu mùa trái ngọt cho môi mặn nồng ,
Trăm năm thế kỷ quay vòng
Đong đưa kỉ niệm mênh mông tấn sầu
Dệt thơ khắc khoải in sâu
Bài thơ tình cuối chở sầu về đâu ?
Ngày 2/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hổ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|