môi lạ
MÔI LẠ
Ngày xưa anh hái đôi môi
Thơm mùi hoa cỏ muôn đời em ơi!
Chưa ai đánh cắp chiều rơi
Trinh nguyên e ấp ngày tôi yêu nàng
Đôi môi quyến rũ nồng nàn
Mềm mềm mại mại về ngang cuộc tình
Vòng tay ngây dại tươi xinh
Mắt ai say đắm đinh ninh nỗi niềm ?
Cái thời em vốn ngoan hiền
Chỗ ngồi góc vắng êm đềm thả thơ
Anh thương suối tóc vô bờ
Mượt mà kỉ niệm ngẩn ngơ bốn mùa
Đôi môi vào cổ tích xưa
Bây giờ lạ lẫm gió mưa phũ phàng ?
Tơ vò rối rắm ngổn ngang
Nỗi buồn lặng lẽ xếp hàng về đâu ?
Tình yêu dâu bể, bể dâu
Sợi dây quá khứ úa màu thời gian
Ai ngồi khơi đống tro tàn ?
Trái tim hoá đá, cung đàn buông dây
Đôi môi xa vắng gió mây
Em trôi vạn nẻo ngồi đây thẫn thờ
Hoàng hôn mặc áo hững hờ
Xin vùng cỏ úa đợi chờ hoài công
Ngày 25/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|