Poem logo
Poem logo

nét buồn em tôi

Em tôi có một nét buồn,
Quanh năm thiếu vắng nụ cười trên môi,
Phải chắng em có nổi niềm,
Tình duyên không trọn nổi sầu hằn sâu.

Thu vàng người xa ngút ngàn,
Tiếng cười nồng nàn ngày nào đã xa,
Trăng khuya son môi mờ ảo,
Mòn mõi đợi chờ qua từng đêm vắng.

Để lòng em cứ thêm đau,
Hỏi trời xanh biếc, vì sao hỡi người,
Chiều buồn hiu hắt heo may,
Tấm than gầy guộc tháng ngày cô đơn.

Bao nhiêu cay đắng dòng đời.
Mịt mờ lối cũ em tôi đợi chờ,
Đường thênh thang bao vỗ về,
Người lạc bước chân, trái ngang cuộc tình.

Để cho mùa xuân lỗi hẹn thề.
Yêu đương dối gian, thấy đời ngỗn ngang,
Đêm sương nước mắt tuôn rơi,
Son phấn nhạt nhòa má hồng phôi phai./.

Anthony Thiên Tân phổ thơ 2018 chỉnh chu phổ nhạc 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm