lục bát cho ai
LỤC BÁT CHO AI
Bài thơ lục bát cho ai
Hoàng hôn rụng nhánh lâu đài tình nghiêng
Trái tim nào có bình yên
Ngày đêm sóng vỗ, ngày đêm dại khờ
Tâm hồn trống vắng bơ vơ
Cánh đồng trinh nữ xếp mơ mộng chiều
Thống kê ai khổ vì yêu ?
Ngẫm xem bài toán bao nhiêu là vừa?
Bài thơ lục bát đong đưa
Lắc lư sớm sớm, trưa trưa giọt buồn
Đời như một cánh chuồn chuồn
Giậu thưa ưa đậu, cuối vườn vội bay
Hớp hồn giữa Ngọ trúc mai
Ngập ngừng một thuở cầm tay vụng về
Thương tà áo mỏng vân vê
Thương chiều hoang vắng ta về với nhau
Bài thơ lục bát nghiêng sầu
Mấy ai giữ mãi nghìn câu hẹn hò ?
Đi qua cát bụi mịt mờ
Ta chưa uống cạn giấc mơ một thời
Đường trần từ độ mồ côi
Đắng cay ngập lối muôn lời dối gian
Bánh xe vun vút thời gian
Giẫm đau xé rách nghìn trang thơ tình
Ngày 26/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|