Poem logo
Poem logo

hẹn hò thứ bảy

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
sáng nay là thứ bảy
lời hẹn hò em vẫn nhớ như in
buổi họp hội đồng lặng lẽ ngồi yên
kế hoạch cuối năm…
lịch thi học kỳ sắp tới…

bút mực tím mấy dòng ghi vội
mắt mơ màng để tận nơi đâu
đường phố mùa Noel rộn rã sắc màu
hang đá Bê Lem…
cây thông trang hoàng rực rỡ…

mail anh gởi hôm nào em vẫn nhớ
dặn dò em mặc áo lụa màu mây
sẽ dắt em đi dạo dưới hàng cây
đọc em nghe bài thơ tình mới viết

câu chữ ấy đầy ngọt ngào da diết
đã bao lần xao động trái tim em
nghĩ đến chiều nay… nhẹ rớt nụ cười hiền
mặc kế hoạch cuối năm
mặc lịch thi học kỳ sắp tới…

trời Sài Gòn bấc se se thầm gọi…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm