Poem logo
Poem logo

cánh cửa hẹn hò

Tác giả: Thiên Ân
CÁNH CỬA HẸN HÒ
Cánh cửa hẹn hò ngày xưa khép lại
Ta với người thành xa lạ , lạ xa
Cơn bão hoàng hôn đẩy xô thực tại
Thương con đường tình ta đã đi qua

Cánh cửa hẹn hò dư âm nức nở
Tội nghiệp thời gian màu sắc héo hon
Ai thốt ngôn từ sao không mắc cỡ ?
Chuyện đôi ta dĩ vãng đã ăn mòn

Cánh cửa hẹn hò run run cung bậc
Cú sốc cuộc đời né tránh được đâu ?
Bi kịch cuộc tình đôi điều gút mắc
Mùa hạ cuối cùng chưa hiểu hết nhau

Cánh cửa hẹn hò băn khoăn , day dứt
Chuyện hôm qua như nước chảy qua cầu
Đêm trắng đêm bên vầng trăng thao thức
Giọt lệ nào đau đớn nghìn năm sau

Cánh cửa hẹn hò râm ran đây đó
Chốn bình yên chiếc bóng vội co mình
Đấu lí dùng dằng câu chuyện này nọ
Ngày tháng lụi tàn , bóng tối lặng thinh

Cánh cửa hẹn hò tay ai đấm chặt?
Khóa kín trái tim oan ức tràn bờ
Những chuyện nực cười bỗng dưng vụt tắt
Vạn niềm tin nằm ôm giấc bơ vơ
Ngày 11/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm