tiễn biệt
Chiều xưa, nào bước sang sông,
Mà nghe sóng vỗ ở trong tim mình
Hoàng hôn đâu hẳn buồn tình
Sao trong ánh mắt bóng hình ly tan.
Giọt châu bên cửa chưa tràn
Tay vin cành trúc, nát tan lời thề.
Gió reo, nhắn gửi lời về
Cánh chim hồ hải, gió se bụi đàng
Người đi lòng chẳng rộn ràng
Ngựa hồng khuất nẻo, bóng chàng phiêu diêu
Đồng hoang gió thoảng tiêu điều
Ngựa quen lối cũ, nắng chiều loang loang
Người đi muôn dặm quan san
Đâu về lối cũ, bẽ bàng lòng em
Canh khuya thổn thức bên thềm
Hồn theo mộng ước, gửi miền sao rơi
Đàn xưa lặng tiếng im lời
Ngựa hồng khuất bóng, lệ rơi nghẹn ngào.
Ngẫm đời tựa cõi hư vô
Răng ni bến đợi, răng mô bến chờ?