giấc mơ mùa đông
Bựa tê thành Vinh lạnh
Bựa ni nắng lên rồi
Hà Nội trời xanh thẳm
Hay mịt mờ mưa rơi?
Thành Vinh, Thành Vinh ơi
Mùa đông về rồi đó
Dòng sông Lam nổi gió
Cánh buồm đi về đâu?
Nhớ cái thuở ban đầu
Dệt câu chờ, câu đợi
Ôi tình yêu dịu vợi
Hết giận rồi lại thương
Điệu Ví Dặm quê hương
Bắc nhịp cầu thương nhớ
Dù trăm nghìn cách trở
Ta cũng về bên nhau
Nhưng giờ em ở đâu?
Thành Vinh chiều ni vắng
Một mình anh im lặng
Đi tìm câu thơ xưa
Dẫu ngày nắng hay mưa
Anh vẫn chờ, vẫn đợi
Cả trong mơ cũng hỏi
Em đã về hay chưa?