Poem logo
Poem logo

khúc nhạc lòng

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Hỏi rằng 100 năm tới
Đời còn có mặt ta chăng
Hay là đã về với đất
Tan thành cát bụi hư không?

Ơn trời cho ta được sống
Phút giây nào cũng tốt rồi
Nên càng nâng niu, quý trọng
Cho dù sướng khổ, buồn vui

Trần gian chỉ là cõi tạm
Sân si chẳng để làm gì
Đời người bình an là được
Giận hờn, oán hận làm chi

Mở lòng yêu thương, hoan hỷ
Gặp nhau là đã duyên rồi
Cho dù lên rừng, xuống biển
Hãy vui sống trọn kiếp người

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm