Poem logo
Poem logo

biển hoàng hôn

Tác giả: Thiên Ân
BIỂN KHÓC HOÀNG HÔN
Biển chiều gợn sóng dịu êm
Thương dấu chân mềm hun hút nơi đâu ?
Nghìn năm vời vợi cơn đau
Nuôi dưỡng mộng đầu một thoáng bâng khuâng

Biển chiều chấm nhỏ xa dần
Mây trắng muộn mằn rời rạc xa đưa
Trách chi gió hát, sóng đùa
Gồng gánh bốn mùa nằng nặng đôi vai

Biển chiều ai nhớ thương ai?
Vóc dáng hình hài tuổi đá phai phôi
Nỗi lòng canh cánh dấu đời
Ai cũng một thời thầm gọi tên nhau ?

Biển chiều giọt nắng lên cao
Muôn tiếng rì rào ôm ấp cuồng quay
Ngày em mơn mởn hương say
Giấc mộng xa bầy dấu hỏi lặng câm ?

Biển chiều giai điệu bổng trầm
Thơ thẩn âm thầm thỏ thẻ hoàng hôn
Ngày 25/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm