nhớ em 3
NHỚ EM
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Dáng xưa vội vã về đâu mất rồi?
Ôm dòng tin nhắn tàn hơi
Trầu cau héo úa ngậm ngùi thời gian
Đêm sâu khơi đống tro tàn
Thương con đom đóm lẻ đàn xót xa
Thói đời còn lắm chua ngoa
Ớt cay xé miệng , khổ qua đắng lòng
Con đò từ độ sang sông
Tiếc mùa chim sáo sổ lồng bay cao
Thời gian phương thuốc nhiệm màu
Chỉ còn chiếc bóng hư hao nỗi niềm
Nhớ em đất ngả trời nghiêng
Ru tình khắc khoải xỏ xiên phong trần
Tim người hóa đá băn khoăn
Ôm eo dáng mỏng ngày cần có nhau
Cánh diều no gió xé rào
Hớ hênh đứt chỉ bay cao nghìn trùng
Rụng rơi hai tiếng thủy chung
Một làn khói quyện mịt mùng vời đau
Lụa là châu báu tìm đâu
Xin em một thoáng mai sau vỗ về
Ngày 27/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 134 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|