Poem logo
Poem logo

mùa noen buồn

Tác giả: Nguyên Thạch
Mùa NOEN Buồn

Noen năm ấy tay ấm trong tay
Ôi mùa Giáng Sinh đượm tình đắm say
Có đôi tim nồng quỳ bên tượng Chúa
Xin ban phước lành hạnh phúc sum vầy.

Noen năm nay người đi xa vắng
Tình xưa thắm nồng, giờ là cay đắng
Tận một góc trời, em có nhớ nhung?
Khi nhìn tượng Chúa, lòng có ăn năn?

Lạy Chúa chở che cho người con yêu
Cho dù đường duyên nay đã thay chiều
Con bước độc hành, nàng không chung lối
Dù đời thế nào, con vẫn còn yêu.

Giáng Sinh giáo đường đâu tà áo trắng?
Cầu nguyện an lành cho người xa vắng
Thương lời Thánh Kinh, mai chốn đi về
Thiên Chúa Ba Ngôi ngàn đời hoa đăng.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm