nắng đầu ngày
GIỌT NẮNG
Giọt nắng đầu ngày vừa rơi
Môi hồng ấp e, e ấp
Ngày xưa khen ai đánh cắp ?
Hương yêu rung động đầu đời
Giọt nắng vỡ oà trên cao
Long lanh trên cành biêng biếc
Lắng nghe tâm hồn tha thiết
Chim trời vỗ cánh bay cao
Giọt nắng nuông chiều ai hay?
Ai xuôi về nơi vạn lý?
Giàu câu yêu thương suy nghĩ
Lá bay xao xác thu gầy
Giọt nắng chớm đau già nua
Thương câu ca dao năm cũ
Bẽ bàng nỗi buồn quá khư
Hỡi ơi ngọn cỏ gió đùa !
Giọt nắng nợ mùa đa đoan
Em đã về miền cổ tích
Anh ngồi thả thơ thầm thích
Mở ra giai điệu giận hờn
Giọt nắng vẻ đẹp bức tranh
Êm ái cả miền kì ức
Vỗ về tình yêu thổn thức
Ở đâu ai biết ngọn ngành ?
Ngày 26/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|