như là sóng của đại dương vô ngại
NHƯ LÀ SÓNG CỦA ĐẠI DƯƠNG VÔ NGẠI
Như là sóng của đại dương vô ngai
Chân trời thơ thương nhớ địa đàng
Mây đợi gió đưa hồn về xa ngái
Em chờ anh ngỡ tiếng dịu dàng
Như là nắng của thiên đường vũ trụ
Chân trời thơ thơ thẩn hoa vàng
Sương đợi khói tơ hồng ẩn dụ
Em chờ anh ru anh mơ màng
Như là biển của muôn trùng lang man
Chan trời thơ thu thi thẹn thùng
Mưa đợi nắng lưng đồi bè bạn
Em chờ anh tặng khúc vô cùng
Như là gió của muôn đời làm lụng
Chân trời thơ thỏ thẻ thầm thì
Trăng đợi ánh đèn khuya thung lũng
Em chờ anh tặng hết những gì
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 1 năm 2026