Poem logo
Poem logo

mệt rồi .

Tác giả: Nguyên Hữu
MỆT RỒI
* Thơ Cửu ngôn *
(Gieo vần liền)

Bạn tốt hay xấu với ai cũng kệ thôi
Vì tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồi
Cuộc sống khắc nghiệt đừng vơ vào là được
Thành hiểu nhầm không muốn nhìn nhau vội bước

Việc ai người đấy làm an phận thủ thường
Tốt xấu gì đánh giá cũng chẳng tuyên dương
Bình tĩnh đi hãy cứ êm đềm mà sống
Bởi sóng to có thể khiến cho biển động

Tôi vẫn thu mình đâu có sống khoa trương
Cũng biết như thế luôn phải sống nhịn nhường
Nhưng chỉ muốn một khoảng trời xanh bình lặng
Hạn chế tranh giành ít nhận về trái đắng

Khép thu mình nên tưởng thua kém bạn chăng?
Hay sao mà “bề trên”, trịch thượng, hung hăng
Khiêm tốn lại cớ sao không thể làm được
Đánh mất nhau rồi có khi nào thầm ước

Dù gì thì cũng đã bị làm tổn thương
Nhân quả quấn lấy nhìn đâu có bình thường
Tôi mệt mỏi chẳng muốn tìm đường cứu vãn
Buông bỏ muộn phiền, tìm lấy chút thanh thản

Thôi cứ lặng thầm mặc thế sự vần xoay
Chẳng oán chẳng hờn, mặc đời trả hay vay
Giữ chút bình yên cho lòng mình tĩnh lặng
Gói ghém nỗi buồn, một mình không thua thắng.

16/01/2026
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm