đêm ở suối mơ
ĐÊM Ở SUỐI MƠ
Suối Mơ sương xuống đôi bờ
Hương thời gian rụng đâu chờ đợi ai ?
Ai ru điệp khúc chia tay ?
Thương dòng lệ chảy chia hai nỗi niềm
Giọng ca dĩ vãng chung riêng
Em khoe tà áo , vai mềm tươi non
Ngây thơ đôi nét trẻ con
Đánh rơi một chút dỗi hờn đong đưa
Đêm sâu ngọn gió trở mùa
Cỏ hoa mát mẻ tình vừa lớn khôn
Lạnh gieo sắc nhớ bồn chồn
Khói sương lãng đãng bên cồn thời gian
Đêm giăng mơ mộng lan tràn
Nằm nghe suối dạo cung đàn du dương
Đôi môi chín đỏ mộng thường
Ngày xanh mơn mởn soi gương thiệt thà
Ánh đèn mờ tỏ nhạt nhòa
Hàng dừa thức ngủ chớm già tuổi xuân
Em dời gót ngọc bâng khuâng
Ngôi sao thổn thức, ánh trăng bóng mờ
Ngày 18//1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|