Poem logo
Poem logo

tôi hỏi em

Tác giả: Nguyên Thạch
Tôi Hỏi Em

-Lời tâm huyết cho thanh niên Việt.

Thơ Nguyên Thạch

Tôi hỏi các em bao giờ thức tỉnh?
Bao giờ nhận ra đã bị đảng lừa?
Bao giở ngẩng mặt, hết cúi đầu và chỉ biết dạ thưa?
Bao giờ thôi ù lì mụ mị và vẫn chưa chịu lớn?

Đảng cộng sản là một tập đoàn gian manh hung tợn
Là bầy thú hoang đùa giỡn vô tâm
Chúng biến Việt Nam thành một nhà tù vĩ đại để giam cầm
Một trăm triệu dân Việt thành nạn nhân của thứ chủ nghĩa sai lầm khốn nạn.

Các em có biết rằng vì sự tồn vong của đảng mà chúng sẵn sàng đem đất nước dâng bán
Đảng dốc tâm nguyện làm nô bộc cho đại Hán thiên triều
Chúng dựng nên một tập đoàn cai trị dân với thái độ quan liêu
Luôn trí trá cùng những chiêu lừa mị...

Tôi hỏi các em có dám làm thanh niên với tinh thần vô uý?
Có dám đứng thẳng người với ý chí kiên trung?
Các em là lớp thanh niên hèn mạt hay bậc anh hùng?
Có muốn cùng toàn dân vùng dậy lật tung chế độ?

Các em nghĩ gì khi mai này xuống phố
Đất nước của Việt Nam mà lố nhố chủ Tàu
Nghênh ngang đầy đường cờ đỏ sáu sao
Tượng đài cùng hình ảnh Hồ Mao khắp nước!

Thế hệ các em ra sao khi quyền làm người bị tước?
Sẽ làm gì khi đất nước vong nô?
Sẽ có thái độ ra sao khi biết rõ mặt Hồ
Chỉ là một tên tay sai Hán nô điếm xảo!

Sao ngày hôm nay lớp trẻ các em chỉ biết chạy theo gạo tiền cơm áo!
Mà quên đi tuổi trẻ Việt là con cháu Lạc Hồng
Hơn bốn ngàn năm lịch sử mà tiên tổ đã dày công
Đã gầy dựng giang sơn nước Việt như thành đồng vững chắc.

Này các em ơi, hãy thôi cúi đầu trước giặc
Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là bọn tặc cướp ngày
Hãy vùng lên phá tan xiềng xích bằng chính những bàn tay
'Chí nhân thay cường bạo...' Ắt có ngày chiến thắng.

Hãy ghi khắc những lời tôi dặn.

Nguyên Thạch
Courtesy internet image
-----

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm