Poem logo
Poem logo

gương mặt ngày xưa

Tác giả: Thiên Ân
GƯƠNG MẶT NGÀY XƯA
Gương mặt ngày xưa biền biệt ở đâu?
Gò má ửng hồng bừng lên đốm lửa
Những li bia chia đôi và một nửa
Trái đậu rồng , chấm mắm ruốc khen ngon

Lấp ló nhánh cây một ánh trăng non
Nồi cháo gà mùi hành, tiêu, chanh, ớt ...
Những nụ cười mờ mịt cuối trời mây
Tiếng karaoke rời rạc vội lạc bầy

Cây si già đến nay bao nhiêu tuổi?
Bóng mát yêu thương gieo hạt bên đời
Những gương mặt một thời chốn xa xôi
Kỉ niệm tan mau chiều sâu thăm thẳm

Cánh cò hoàng hôn mơ màng gội tắm
Bóng tối ùa về dĩ vãng ngủ yên
Thương nhớ cho ai gương mặt ngoan hiền
Đôi mắt, nụ cười ru hời thuở ấy

Uống cạn li bia thời gian thức dậy
Đêm trắng đêm hồi tưởng chuyện muôn đời
Gương mặt ngày xưa một thoáng phai phôi
Trái bắp nướng, củ khoai lang nóng hổi

Trái tim phập phồng tơ vương bối rối
Ngọn gió thôi miên rong ruổi dặm trường
Phút chia tay dòng suối lệ tư tương
Dấu hài còn giẫm đau thời cỏ dại

Tháng giêng ùa về non tơ mềm mại
Ơi ngày xưa khoan nhặt tận tâm hồn !
Ơi ngày xưa ta như đứa trẻ con !
Chùm âu yếm, dỗi hờn bay lãng đãng
Suối Mơ, ngày 18/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm