Poem logo
Poem logo

tiễn người

Tác giả: Nguyên Thạch
TIỄN NGƯỜI

Thơ Nguyên Thạch

Tiễn người, tôi tiễn người sang sông
Áo trắng, phong lan, mái tóc bồng
Dáng liễu rũ tơ bên người mới
Nụ cười duyên dáng sánh vai chồng.

Tiễn Đò, tôi tiễn đò sang sông
Trời êm sao nước dậy cả dòng
Tôi đứng lặng người hồn chết lặng
Cả vùng hoang lạnh em biết không?

Tiễn em, tim nghẹn dạ bùi ngùi
Mai đây bến đợi...có gì vui
Bờ lau cuốc nấc dài tiếng nấc
Tình ơi sao quá đỗi ngậm ngùi.

Đời vắng em rồi vui với ai
Còn ai thỏ thẻ những canh dài
Còn ai đâu để tôi dệt mộng
Em đi, là giết cả tương lai.

Nếu biết có ngày đời chia ly
Thuở xưa em đến để làm chi!
Thà là đá cuội trên ghềnh đá
Ngàn cơn sóng vỗ có nghĩa gì.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm