Poem logo
Poem logo

anh làm gì ư!

Tác giả: Mr.Smile
Anh làm gì ư, một gã cuồng điên
Trong buổi chiều xanh sâu thẫm
Anh vẽ hình em trên nền cát trắng
Và ngọn gió buồn đang quét nó đi
Bức vẽ của anh trên nền cát trắng.

Anh muốn đi qua biển rộng mênh mông
Cưỡi sóng gió vẫy vùng cùng giông tố
Trăm năm lại khép mi buồn trong mộng
Dưới vòm trời lờ lững mảnh hồn trôi.

Anh lặng lẽ bện vào mái tóc đen
Lời vàng ngọc những dòng thơ bí hiểm
Vào mạch nguồn của đôi mắt ánh lên
Cho thầy tu lên đống lửa thôi mà!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm