vạn dặm sơn hà
Đất nước tôi sơn hà liền một dải
Địa đầu Hà Giang đến mũi Cà Mau
Hai vai gánh nặng giang sơn đôi miền.
Tuổi thơ mơ ước từng miền đất nước
Để ngắm quê hương rộng lớn muôn trùng
Tôi đứng giữa biển Đa Nẵng bao la
Lái con tàu lướt sóng gọi trùng dương.
Chí nam nhi gửi vào nơi đầu sóng
Đạp sóng dữ Trường Sa đã đến đó
Luồng bão táp Hoàng Sa thuyền lạc bến
Sóng vỗ Biển Đông con rồng nước Việt.
Canh giữ biển trời rạng rỡ uy linh
Đất mẹ vươn vai giữa lòng biển thẳm
Hoàng - Trường Sa sừng sững giữa phong ba
Biển Đông xanh ôm trọn tình hải đảo
Biển trời này là của tổ tiên ta
Giữ bình yên cho vạn dặm sơn hà.
Bao năm biển khơi về lại con sông
Tôi đã xuôi thuyền theo nước thủy triều
Dòng nước mộng mơ chan chứa tuổi thơ.
Sông Hồng ca khúc Tình Xuân dạt dào
Sông Hương gợi khúc Nam Ai chèo đò
Lại Giang xanh ru nhẹ khúc chiều tà
Cửu Long giao đầu thành chín khúc sông.
Sông Cửu Long cuộn mình dâng chín cửa.
Mũi Cà Mau rẽ gió hướng trùng khơi
Sóng Bạch Đằng thét gào trang sử cũ
Sông Bạch Đằng còn vang hồi trống trận
Chí anh hùng rạng rỡ sử ngàn năm
Ngẩng cao đầu nhìn mây trời lồng lộng
Quyết giữ gìn tấc đất của cha ông
Một lòng son sắt thủy chung bền vững.
Dẫu gian lao chân cứ bước dặm trường
Hồn dân tộc chảy trong dòng máu nóng
Khí phách hiên ngang rạng rỡ tiên rồng
Ta đi xây đời trên muôn nẻo đường
Nối nhịp cầu tình nghĩa khắp muôn phương
Việt Nam ơi sáng ngời trang sử mới
Khát vọng vươn xa thỏa chí tang bồng.
Đời trai tráng phong trần như Sơn Thủy
Vượt núi băng sông nghìn trùng mơ ước
Hoàng Liên Sơn với đỉnh cao chót vót
Núi Hải Vân mây ngàn bao lấy đỉnh
Trường Sơn ngã mình nối Bắc Trung Nam
Tây Ninh núi Bà Đen nóc nhà Nam Bộ
Dáng Rồng Tiên tạc hình hài đất nước
Gấm vóc giang sơn rực rỡ nghìn năm./.
Vạn dặm sơn hà - Anthony Thiên Tân tiếp theo và nối cảm xúc
Vần thơ "Giang Sơn Việt Nam - Anthony đã đăng 07-2017