xuân gõ cửa
Xuân gõ cửa, gọi nắng về trước ngõ
Gió nghiêng mình ru nhẹ lá bên thềm
Cành mai thức trong sương mờ vẫy gió
Lộc biếc đan tay, thêu sắc êm đềm
Nghe chim hót lời tơ vương tha thiết
Mùa sang rồi, hoa cũng rộ trên môi
Lòng xao xuyến những câu thơ vừa viết
Chút giao mùa lặng lẽ nở trong tôi
Xuân có đến người xưa còn nhớ cũ?
Có mong chờ ai đứng tựa hiên xưa?
Hay bóng dáng chỉ còn trong sương phủ
Giữa phố đông, ai lặng lẽ đón đưa?
Thôi cứ mặc mùa trôi theo gió nhẹ
Giữ nụ cười như nắng ấm mênh mang
Xuân gõ cửa, lòng vui câu ước hẹn
Mong mai này... hạnh phúc sẽ ghé ngang
Uyên Vũ (Cánh Én Mùa Xuân)
3 - 7 - 2025
Ngày Thơ - Tháng Mộng - Năm Mơ