chẳng cần lo...
Chẳng cần lo Vũ Trụ già hay trẻ,
Hãy uống rượu, làm những điều mong muốn.
Bình rượu kia xin cứ rót thật đầy,
Thà suốt đời vui với những cơn say.
Thà uống rượu, âu yếm với người tình,
Còn hơn đi tìm cứu rỗi trong Kinh.
Rượu, người đẹp, ngồi trong vườn hoa tươi,
Thiên đàng đâu cũng chẳng cần nữa rồi.
Đến một ngày rồi sẽ có một người,
Và người đó sẽ viết cho em tôi.
Và biết đâu em sẽ nhớ về anh,
Như bông hoa không bao giờ lặp lại.
Nhìn thấy đôi mắt nàng trong đời thực,
Đem hạnh phúc này đi vào thơ văn.
Ở đời này, cũng như với thiên thần,
Ngài trao tặng cho anh sự hư không.