suối tóc ngày xưa
SUỐI TÓC NGÀY XƯA
Suối tóc ngày xưa trôi giạt chốn nao?
Tình yêu đó ép vào tim muôn thuở
Ôm vần thơ yêu một thời bỡ ngỡ
Nhánh thơ ngây ai hái lượm bên đời?
Suối tóc ngày xưa cứ bồng bềnh trôi
Dấu hỏi mênh mông thả chùm thắc mắc
Cát bụi trần ai du dương dằn vặt
Điệp khúc quay cuồng dè dặt vì sao?
Suối tóc ngày xưa vỗ cánh bay cao
Mảnh đất tình yêu khen ai nuôi dưỡng
Đất trời gieo mơ chỉ là hoang tưởng
Thần thoại dường như biến hóa khôn lường
Suối tóc ngày xưa ru hết bờ thương
Dĩ vãng bóng mờ hanh heo giọt nhớ
Cách trở nghìn trùng dở dang, dang dở
Ai hái môi hồng e ấp trinh nguyên
Suối tóc ngày xưa thơ thẩn vườn xưa
Ngọn gió trêu đùa mười năm không nghỉ
Ta xa em chưa tròn một thập kỉ
Chuỗi cười đau canh cánh bóng chim trời
Ngày 3/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|