Poem logo
Poem logo

những tiếng nói từ con tim

Tác giả: Nguyên Thạch
Những tiếng nói từ con tim

Thơ Nguyên Thạch


Chân tình cảm ơn Lê Chí Thành đã gửi trọn tâm tư trong video clip ngắn này. Từng lời, từng chữ rất thấm thía khiên tôi nghe mà cảm thấy mắt mình ấm mặn, lòng mình được xoa dịu...

Chúc anh chân cứng đá mềm, tiếp tục trên con đường anh đang đi với cả con tim.

Có nhiều người dựng nên sự nghiệp bằng muôn ngàn dối trá
Lê Chí Thành gióng lên tiếng nói với cả con tim
Giữa một xã hội mà hầu hết đều sợ hãi lặng im
Anh đứng thẳng quyết tìm chân lý.

Mẹ Việt Nam vẫn còn những đứa con với đầy ý chí
Sống bằng lương tâm cùng đấu tranh bằng tinh thần vô úy kiên cường
Một đời người đầy tình nghĩa với quê hương
Anh không ngại trên bước đường gian khó.

Không như số đông cúi đầu dưới chế độ, anh quyết đứng thẳng làm người, không làm chó
Dù biết rằng khối gian khó phải vượt qua
Phận làm trai, anh sống trọn cho đất mẹ cho quê cha
Lòng trắc ẩn khi sơn hà nguy biến.

Không dối gian, không thề non hẹn biển
Không như ai kia ngày hôm nay đã hiện nguyên hình
Đó là tên tay sai cho ngoại bang Tàu Hẹ Hồ Quang, Hồ Chí Minh
Đã du nhập thứ chủ nghĩa hung bạo...gieo rắc bao điêu linh cho nước Việt!

Hơn nửa đời bị đảng lừa gạt, hôm nay anh đã biết
Đã thấy rõ đất nước này có bao rên xiết khổ đau...
Anh đã quyết tâm góp tiếng nói cho quê mẹ, cho đồng bào
Mong chấm dứt chuỗi khổ đau bất hạnh...

Tôi viết bài thơ này mà lòng luôn canh cánh
Thương những ai vai trĩu gánhh tang bồng
Ngưỡng mộ những người còn tình nghĩa với núi sông
Chắp tay nguyện Thiên Chúa ban ân hồng cho nước Việt.


Nguyên Thạch
Courtesy Lê Chí Thành youtube
-----
https://www.facebook.com/reel/1169266632046108

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm