Poem logo
Poem logo

hai mươi năm tình lỡ!

Tác giả: Nguyên Thạch
Hai Mươi Năm Tình Lỡ!

Thơ Nguyên Thạch


Lối em đi ngàn trùng không thấy
Muốn lãng quên nhưng dáng ấy dễ gì quên
Bước thanh thanh với mái tóc bồng bềnh
Cài lan tím về bên duyên hẹn.

Ngày tiễn em, nỗi buồn dao bén
Tìm lãng quên nhưng dễ mấy gì quên
Đời không em, đời vô vọng, chuỗi buồn tênh
Tôi số kiếp chông chênh duyên phận.

Hai mươi năm xa em, đời lận đận
Hai mươi năm biệt ly tôi vẫn cô đơn
Hai mươi năm dáng xưa vẫn ẩn hiện chập chờn
Hai mươi năm đêm ngủ vẫn dài cơn mộng mị.

Em là tiên giáng trần hay là loài ác quỉ?
Đường nhân gian sao không là tri kỷ tâm giao
San xẻ yêu thương, tình cảm âu yếm dạt dào
Sao đành nỡ tạo ra những nỗi đau ai oán?

Đường nhân gian, bước chung không trọn
Về bên kia, biết có ai đón ai đưa?
Đôi vai gầy, ai phủ áo che mưa
Tim ấp ủ cho vừa giá lạnh?

Hai mươi năm biệt ly, nỗi lòng canh cánh
Hai mươi năm xa nhau trĩu gánh muộn phiền
Ôi cuộc đời ngang trái phận duyên
Tôi mơ ước mai về miền bình yên hạnh ngộ.

Hai mươi năm tôi trở lại, đâu dáng người xưa nơi cuối phố?
Mây tím giăng loang lỗ chiều đông
Cuộc từ ly là tan nát cõi lòng
Giã biệt nhé thôi hoài công mong đợi.

Nguyên Thạch
Ảnh minh họa
----

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm