mưa bụi
MƯA BỤI
Mưa bụi bay ngang góc phố
Người đi tính nhẩm mười năm
Đoá hoa úa tàn từ độ
Xác xơ tơ nõn lá mầm
Mưa bụi về ngang cơn dốc
Tâm hồn gồng gánh cơn đau
Bến bờ ngày đêm cô độc
Ăn sâu khóm mắt hôm nào ?
Mưa bụi rụng rơi chầm chậm
Rung rinh đôi nhánh cây gầy
Mây gió vội bay lạ lẫm
Bây giờ ngồi đứng thương ai ?
Mưa bụi hạt tròn lấm tấm
Mong manh vỡ giấc mơ đầu
Cuốn đi đất trời bụi bặm
Bây giờ xa vắng lòng nhau
Mưa bụi ngẩn ngơ một cõi
Tương tư vun vén thế là
Gốc cây dỗi hờn già cỗi
Dấu hài lướt thướt dần xa
Mưa bụi nằm phơi kỉ niệm
Êm đềm một thoáng bâng quơ
Đắng cay rã rời đay nghiến
Cho đi dấu hỏi vội mờ
Ngày 14/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|