chuyện tình xích lô
CHUYỆN TÌNH XÍCH LÔ
(Lục ngôn thi tập)
Mây thẹn nhìn em ước ao
Gió hôn sợi tóc thì thào.
Ngẩn mặt lên gặp mắt sáng
Cúi đầu lại thấy giọt nắng.
Đôi môi chín mọng mơ màng
Tấc lòng rộng mở xuân sang.
*
Du xuân nồng cuộc ái tình
Theo gió vui khắc chụp hình.
Anh đạp xích lô sấu hổ
Chạy nép mình bên hè phố.
Không dám đứng cùng tiên sa
Mãi đành trông ngóng la đà.
**
Vì yêu anh nên nhiều khi
Cứ lên xích lô và đi.
Không biết đi đâu chẳng nhớ
Ngúng ngẩy, lắc đầu, rõ khổ.
Một nụ cười yêu trách hờn
Gặp một nụ cười gió sương.
***
Nhà nghèo chẳng có ô tô
Chỉ là anh đạp xích lô.
Có một giấc mơ gửi gió
Vừa trao lên môi em đó
Giải lao gọi gió lại và
Hôn đôi môi ấy mặn mà.
****
Hôm qua có chiếc xe hoa
Cùng nhiều xích lô chở quà.
Trầu cau bánh kẹo nhiều quá
Hình như là đám cưới gả.
Đỗ rồi... sao lại... em ra...
Xích lô mất giá... khóc òa.
17/04/2014
Nguyên Hữu