làng chài
Bùn non có cá thồi lồi
Có muôn cọc cắm dựng nơi làm nhà
Nước gờn gợn đón ghe qua
Bóng người nho nhỏ trên phà sang ngang
Mặt trời tròn đỏ nồng hoang
Như chiều say rượu má nàng hồng tươi
Cảnh quan gợi nỗi bồi hồi
Dập dềnh tựa những lá trôi lững lờ
Dòng nâu ánh bạc hơi mơ
Bóng nhà lợp tạm lờ mờ xa xôi
Cánh chim vút gió chạm trời
Cánh mây sà xuống đùa chơi mỗi ngày
Giọng người với tiếng muôn cây
Lan lan khắp nẻo đó đây một vùng
Mông mênh kết khối tình chung
Hương bùn với nắng lạnh lùng đặng sao?
Nơi đây sắc đã phai màu
Đậm đà gió nước, tình giao đất trời
Những buổi mưa trút dòng khơi
Thêm nguồn ngọt mát tưới đời ngư dân.
2.26