làng chài cửa sông
Bùn non có cá thòi lòi
Có muôn cọc cắm lập nơi dựng nhà
Nước bao dung đón ghe qua
Dáng người hùng dũng trên phà sang ngang
Mặt trời tròn lẳng, rực hoang
Như chiều say rượu má nàng ửng tươi
Cảnh quan gây nỗi bồi hồi
Dập dềnh theo những lá trôi lững lờ
Sông nâu, ánh bạc, hơi mơ
Mấy nhà lợp tạm dọc bờ xa xôi
Cánh chim vút gió chạm trời
Bóng mây sà xuống đùa chơi mỗi ngày
Giọng người với tiếng muôn cây
Vang vang khắp nẻo đó đây một vùng
Mênh mông nối mối tình chung
Mùi bùn trong gió ngát cùng hương hoa
Làng cổ dáng sắc phôi pha
Thời gian len lỏi đậm đà hồn dân
Theo mùa mưa nắng chuyển vần
Ngư dân nghênh tiếp cửa sông thêm bồi
2.26