xuống phố mùa xuân
XUỐNG PHỐ MÙA XUÂN
Áo mới ngày em xuống phố
Mùa xuân bỏ ngỏ môi cười
Tia nhìn bên thềm bỡ ngỡ
Gõ cửa trái tim nguồn vui
Đôi chân giẫm bờ ngây dại
Giọt sương nhè nhẹ vai mềm
Ai ru lời thơ êm ái ?
Thời gian mọc nhánh tơ duyên
Áo mới ỡm ờ mơ mộng
Đường xa ngọn gió reo thi
Ươm tơ cánh đồng khát vọng
Nhành mai năm cánh bay đi
Bức tranh sắc màu diễm tuyệt
Khen ai khéo vẽ dư âm ?
Ngày xuân thoi đưa tha thiết
Vườn thơ hé nở đọt mầm
Xuống phố mùa xuân mắt biếc
Đẽo gọt ngôn từ cho em
Bài thơ tương tư nuối tiếc
Lắng nghe giai điệu ngọt mềm
E ấp một trời ôm nhớ
Hạt gieo bừng sáng bến bờ
Mai sau tan vào muôn thuở
Cho mùa xuân nở ngày mơ
Xuân 2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|